- Paul Scholes: "Ruben Amorim không thích đội hình hiện tại của MU"
- Vì sao Rasmus Hojlund đá chính trước Lyon thay vì Zirkzee
- Matic vào phòng thay đồ MU sau trận
Eric Cantona công kích mạnh mẽ giới chủ Man United
Eric Cantona cũng phản đối mạnh mẽ việc phá bỏ sân Old Trafford cũng như quyết định loại Sir Alex Ferguson khỏi vai trò đại sứ. Danh thủ người Pháp tiết lộ ông từng ngỏ ý trở lại hỗ trợ câu lạc bộ, đồng hành cùng nhà Glazer và Sir Jim Ratcliffe, nhưng lời đề nghị ấy đã bị phớt lờ.
Cuối tuần trước, Cantona trở lại Old Trafford để theo dõi trận derby thành Manchester, đồng thời ghé thăm FC United – câu lạc bộ ly khai do người hâm mộ sáng lập. Tại đây, ông không chỉ giao lưu với các cổ động viên mà còn mua cổ phần cho cả gia đình mình, giúp họ trở thành đồng sở hữu đội bóng.
![]() |
Eric Cantona công kích mạnh mẽ giới chủ Man United |
Phát biểu trên kênh YouTube Man Utd The Religion, Cantona lên án việc Ratcliffe sa thải tới 450 nhân viên của Man United: "Linh hồn của đội bóng không nằm ở các cầu thủ. Nó nằm ở những con người xung quanh, những người như một gia đình lớn”.
Ông hồi tưởng: "Tôi nhớ phòng thay đồ ngày xưa – nơi có Sir Alex Ferguson và rất nhiều con người mà các bạn có thể không biết tên, nhưng họ giúp chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà, như một gia đình thực sự. Điều quan trọng là phải tôn trọng họ, giống như tôn trọng huấn luyện viên và đồng đội của mình”.
Cantona nói thẳng, kể từ khi Jim Ratcliffe xuất hiện, mọi thứ đã đảo lộn: "Ông ta không muốn Sir Alex làm đại sứ nữa. Mà Sir Alex không chỉ là huyền thoại – ông ấy là hiện thân của linh hồn Man United. Chúng ta cần tìm lại điều đó. Nhưng ban lãnh đạo hiện tại thì đang làm ngược lại – họ phá bỏ mọi thứ, không tôn trọng ai cả, thậm chí còn muốn thay đổi cả sân vận động. Old Trafford là biểu tượng. Với tôi, Arsenal đã mất đi linh hồn khi rời Highbury, và chắc chắn nhiều cổ động viên của họ vẫn tiếc nuối điều đó. Hãy tưởng tượng Liverpool chơi ở một sân khác ngoài Anfield – không thể nào. Với tôi, Man United cũng không thể rời Old Trafford”.
Cantona thẳng thắn chia sẻ nỗi thất vọng trước hướng đi hiện tại của đội bóng: "Có thể chúng tôi là những kẻ mơ mộng, còn họ thì chỉ nghĩ đến kinh tế và chiến lược. Tôi ghét điều đó. Tôi yêu United, nhưng nếu bây giờ là một cổ động viên trẻ, tôi không chắc mình sẽ chọn đội bóng này – bởi tôi không cảm thấy gần gũi với những quyết định họ đưa ra. Còn bạn thì sao? Bạn có cảm thấy gần gũi với dự án này không? Tôi thì không”.
Sir Jim Ratcliffe cũng đang bị chỉ trích vì tăng giá vé và kế hoạch chuyển chỗ những cổ động viên gắn bó lâu năm ở khán đài Sir Bobby Charlton để nhường chỗ cho khu VIP mới. Sau trận derby Chủ nhật vừa rồi, hàng trăm người hâm mộ đã ở lại sân biểu tình ngồi phản đối chính sách của câu lạc bộ.