- Enzo Maresca: "Chelsea mong chờ nhiều hơn ở Christopher Nkunku"
- Enzo Maresca: "Chelsea có phong độ không tốt nhưng vẫn đứng thứ 4"
- Cole Palmer lại "mất tích", Chelsea vẫn đè bẹp đội cuối bảng
Chelsea đã sa sút nghiêm trọng gần đây, họ bước vào trận đấu tại Stamford Bridge với Southampton sau 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng thành London đã tận dụng cơ hội được chơi trên sân nhà để hủy diệt đội bét bảng với tỷ số 4-0.
Christopher Nkunku đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 24, Pedro Neto cùng Levi Colwill đều tận dụng sự yếu kém trong phòng ngự của đội khách để nâng tỷ số lên 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Marc Cucurella ghi bàn thắng từ cự ly gần ở phút 76, qua đó ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.
![]() |
HLV Enzo Maresca trò chuyện với Palmer sau trận thắng Southampton. |
Chiến thắng của Chelsea không trọn vẹn khi Cole Palmer dứt điểm 7 lần nhưng không ghi bàn, anh tỏ rõ sự thất vọng rõ ràng khi trọng tài Thomas Bramall thổi còi kết thúc trận đấu. Palmer đã không ghi được bàn thắng nào trong 7 lần ra sân gần nhất cho câu lạc bộ, HLV Enzo Maresca được nhìn thấy ôm lấy cầu thủ trẻ người Anh và cả hai có cuộc trò chuyện ngắn trên sân.
Khi được hỏi đã nói gì với Palmer, Maresca trả lời TNT Sports: “Cậu ấy thất vọng vì không thể ghi bàn, tôi biết đã khá lâu rồi cậu ấy chưa có được bàn thắng. Bạn không thể mong đợi Cole Palmer ghi bàn ở tất cả các trận đấu. Phản ứng của anh ấy là điều dễ hiểu, tôi đã nói rằng đừng lo lắng, các bàn thắng sẽ sớm trở lại với cậu ấy. Hiện cậu ấy vẫn hạnh phúc, cậu ấy ổn”.
Maresca đã trao cơ hội cho một số tài năng trẻ đầy triển vọng của Chelsea tại Stamford Bridge, với Mathis Amougou, Tyrique George, Shim Mheuka và Josh Acheampong đều được tung vào sân trong hiệp thứ hai.