Ange Postecoglou: Thất bại trước Forest không chấp nhận được
Tottenham bị dẫn 0-2 chỉ sau 16 phút thi đấu trước Nottingham Forest. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận sau đó và rút ngắn tỉ số nhờ pha lập công muộn của Richarlison, nhưng đây lại là một câu chuyện quen thuộc trong mùa giải đầy thất vọng của Tottenham. Thậm chí, đây có nguy cơ trở thành mùa giải tệ nhất của họ về điểm số kể từ khi chỉ giành được 44 điểm ở mùa 1997/98.
Với lịch thi đấu còn lại đầy thử thách, bao gồm chuyến làm khách đến sân của đội đầu bảng Liverpool vào cuối tuần tới, Tottenham hiện rơi xuống vị trí thứ 16 với 37 điểm. Chỉ ba đội cuối bảng là thua nhiều trận hơn họ tính đến thời điểm này.
![]() |
Ange Postecoglou: Thất bại trước Forest không chấp nhận được |
Chiến thắng 1-0 trước Eintracht Frankfurt tại lượt về tứ kết Europa League là điểm sáng hiếm hoi giữ cho mùa giải của họ còn hy vọng. Huấn luyện viên Ange Postecoglou, người từng tuyên bố luôn giành danh hiệu trong mùa thứ hai dẫn dắt các câu lạc bộ, vẫn còn cơ hội để biến điều đó thành hiện thực.
Tuy nhiên, trận thua thứ 8 trên sân nhà tại Premier League càng làm gia tăng áp lực lên chiến lược gia 59 tuổi.
“Chúng tôi lại thua một trận mà lẽ ra không nên thua. Đó là một phần lớn trong câu chuyện mùa giải này – chúng tôi tự gây khó cho mình ở những thời điểm then chốt”, Postecoglou chia sẻ sau trận.
“Chúng tôi để lọt lưới những bàn thua tệ hại. Thật đáng tiếc, bởi lối chơi hôm nay rất tốt. Chúng tôi hoàn toàn áp đảo. Ngay cả khi bị dẫn 2 bàn, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng, đó vẫn là một thất bại – và là thất bại không thể chấp nhận. Trong suốt mùa giải, dù gặp không ít khó khăn, điều khiến tôi thất vọng là chúng tôi đã chơi thứ bóng đá chất lượng. Và rồi, chúng tôi lại thua thêm một trận nữa”.
Tottenham bị cổ động viên la ó khi hiệp một kết thúc, nhưng những phút cuối đầy quyết tâm phần nào khiến bầu không khí dịu lại, khi họ liên tục dồn ép Forest – đội đang cạnh tranh suất dự Champions League.
“Tôi không cần nói gì với người hâm mộ cả. Họ thất vọng, tức giận – cũng như chúng tôi vậy”, huấn luyện viên người Australia bày tỏ. “Họ không hài lòng với kết quả, và tôi cũng thế – cả các cầu thủ cũng vậy. Chúng tôi cần có trách nhiệm khi đã không đạt được những tiêu chuẩn mà một đội bóng như Tottenham phải có. Điều khiến tôi tiếc nuối là nguyên nhân không nằm ở cách chúng tôi thi đấu. Hôm nay, chúng tôi chơi không khác gì trận gặp Frankfurt trên sân nhà – một trận đấu khác mà lẽ ra chúng tôi cũng phải giành chiến thắng”.