- Khủng khiếp với khả năng ghi bàn của Virgil van Dijk
- Mohamed Salah và Liverpool thực sự là hung thần của Tottenham
- Tottenham lập kỷ lục tệ hại dưới thời Ange Postecoglou
Tottenham có lợi thế dẫn trước 1-0 trước trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh, nhưng lợi thế đó không thể giúp họ vào chung kết sau màn trình diễn tệ hại ở trận lượt về trên sân Anfield. Hàng công Spurs không dứt điểm trúng đích lần nào, trong khi hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm giúp đội chủ nhà có được 4 bàn thắng.
Các pha lập công của Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai và Virgil van Dijk giúp Liverpool giành chiến thắng 4-0, với kết quả này Lữ đoàn đỏ vào chơi trận chung kết sau chiến thắng 4-1 sau hai lượt trận ở vòng bán kết.
![]() |
HLV Ange Postecoglou thất vọng sau thất bại trước Liverpool. |
Đoàn quân của Arne Slot sẽ gặp Newcastle tại Wembley trong trận chung kết vào ngày 16 tháng 3. Trong khi đó, Tottenham đứng trước nguy cơ có thêm một mùa giải không danh hiệu. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ange Postecoglou cho biết:
“Chúng tôi đã không thể hiện những gì tốt nhất trên sân. Rõ ràng họ là một đội bóng rất mạnh, mọi thứ đều đứng về phía họ, từ lực lượng, sân bãi cho đến phong độ. Nhưng để có cơ hội, chúng tôi phải chơi quyết liệt hơn nhiều khi có bóng và không có bóng, nhưng chúng tôi đã không làm được.
Chúng tôi cho phép họ kiểm soát trận đấu và quyết định cách chơi. Cuối cùng, họ quá tốt so với chúng tôi, họ xứng đáng giành chiến thắng và giành vé vào chơi trận chung kết”.
Postecoglou hy vọng các cầu thủ của mình có thể nhanh chóng trở lại để đối đầu với Aston Villa ở vòng 4 FA Cup vào cuối tuần này. Ông nói thêm: “Thật đáng thất vọng. Đó là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi vào chung kết nhưng chúng tôi đã không nắm bắt cơ hội đó. Bây giờ chúng tôi cần phải nhanh chóng trở lại, chúng tôi cần phải chơi mạnh mẽ trong trận đấu tại FA Cup vào cuối tuần”.