Thứ Bảy, 19/04/2025
Zalo

Endrick: Đánh thức cảm giác bị lãng quên

Thứ Sáu 17/01/2025 10:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau những ngày ngột ngạt và chán chường, Endrick đã có một đêm quật khởi, tỏa sáng trong hiệp phụ với cú đúp bàn thắng, giúp Real Madrid đánh bại Celta Vigo để tiến vào tứ kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.

Với điểm tựa Santiago Bernabeu, cùng việc dẫn trước đối thủ đến 2 bàn sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ bóng lăn, có lẽ hầu hết các Madridista đã nghĩ về tấm vé đi tiếp một cách dễ dàng dành cho đội bóng con cưng. Nhưng ở đời, mấy ai học hết chữ ngờ, và những sai lầm liên tiếp nơi hậu phương vào cuối trận, khiến Los Blancos không thể giải quyết trận đấu trong 2 hiệp chính.

Song, bi kịch không xuất hiện, khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti kịp thời chấn chỉnh, xốc dậy đội hình, và Real Madrid đã bùng nổ ở 2 hiệp phụ, trong đó đáng chú ý nhất là màn tỏa sáng của Endrick, với cú đúp bàn thắng. Phút 108, thần đồng 18 tuổi này nhận đường chuyền của Arda Guler, sau đó xoay xở khéo léo, rồi dứt điểm bằng chân trái ngay rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc xa. 11 phút sau, lại là Guler kiến tạo, lần này từ tình huống đá phạt góc, và Endrick đã có cú giật gót điệu nghệ, khuất phục thủ thành Ivan Villar.

Endrick
 

Trận này, Endrick ngồi trên ghế dự bị, và đến tận phút 79 mới được vào sân thay thế Kylian Mbappe. Ngoài cú đúp bàn thắng đã đề cập, tài năng trẻ người Brazil chạm bóng 21 lần, tung ra 6/8 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 75%), có 2/4 tình huống thắng tranh chấp tay đôi, và 1 lần giải vây.

Khát vọng thể hiện mình của Endrick hiển lộ rõ qua từng bước chạy. Về lý thuyết, tiền đạo mang áo số 16 trám vào vị trí của Mbappe nơi trung tâm hàng công, song thực tế, tầm hoạt động của cầu thủ này rất rộng, có lúc lùi về đến giữa sân. Với nguồn thể lực dồi dào, Endrick đã khuynh đảo hệ thống phòng ngự dày đặc, nhiều lớp mà huấn luyện viên Claudio Giraldez phía Celta Vigo bày ra.

Bất chấp việc biết mình sẽ phải nhận thẻ vàng, nhưng Endrick vẫn cởi áo ăn mừng đầy cuồng nhiệt sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2. Anh đã giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài đằng đẵng suốt 4 tháng trời, kể từ lần sút tung lưới Stuttgart tại UEFA Champions League hôm 18/09/2024.

Từ đầu mùa giải đến giờ, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Palmeiras ghi 4 bàn sau 17 trận cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Anh cũng đã thiết lập các kỷ lục, có thể kể ra như cầu thủ nước ngoài trẻ nhất (18 tuổi, 35 ngày) ghi bàn cho Los Blancos tại La Liga, hay cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi, 58 ngày) lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở đấu trường UEFA Champions League.

Endrick Đánh thức cảm giác bị lãng quên 1
 

Tuy vậy, Endrick chỉ được xem là quân bài dự bị, thường được tung vào sân trong các trận cầu kém quan trọng, hay khi thế trận đã an bài. Thực tế, với một hàng công gồm những cái tên sừng sỏ như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, hay Rodrygo, thì thật khó để một cầu thủ mới 18 tuổi, vừa chân ướt chân ráo đặt chân tới Santiago Bernabeu, có thể đùng một cái chiếm suất đá chính.

Endrick vẫn còn rất nhiều thời gian để học hỏi, rèn giũa, tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Vấn đề là, anh đừng nên đẩy mức kỳ vọng vào bản thân lên quá cao, cố gắng thích nghi trong mùa đầu tiên, chắt chiu từng cơ hội được ra sân, và phấn đấu tận lực ở các năm tiếp theo. Nói cách khác, muốn nhanh thì cũng phải…từ từ.

Endrick cũng phải biết cách bỏ ngoài tai những chỉ trích, châm biếm rằng anh chỉ là sản phẩm của truyền thông, bị thổi phồng về năng lực, và cần dành sự tập trung tuyệt đối vào chuyên môn. Cú đúp vào lưới Celta Vigo vừa qua không chỉ giúp tiền đạo này giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài 4 tháng, mà còn mở ra những tia hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Thần đồng Endrick đưa Real Madrid vào tứ kết Copa del Rey 2024/25Thần đồng Endrick đưa Real Madrid vào tứ kết Copa del Rey 2024/25
Cú đúp trong hiệp phụ của tài năng trẻ Endrick giúp Real đánh bại Celta Vigo 5-2 ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Manchester United 5-4 Lyon: Tuyệt đối điện ảnh!

Manchester United 5-4 Lyon: Tuyệt đối điện ảnh!

Manchester United 5-4 Lyon: Tuyệt đối điện ảnh!

Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 với khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Mất hết thế trận và bị Lyon đưa về vạch xuất phát trong hiệp 2. Thua thêm 2 bàn trong hiệp phụ đầu tiên dù thi đấu hơn đối thủ 1 người. Nhưng vì anh là MU nên anh thích cho fan đi tàu lượn cảm xúc. Hiệp phụ thứ hai anh mới đá nhé. Lần lượt Bruno, Mainoo và anh trưởng Maguire tung những nhát kiếm sắc lạnh để kết liễu Những chú sư tử sông Rhone.

Xem thêm
top-arrow
X