Thứ Ba, 08/04/2025
Zalo

ĐT Italia: Tái thiết cùng Cassano và Balotelli

Chủ Nhật 01/08/2010 07:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hơn kém nhau 8 tuổi, cùng có lối chơi thông minh mà ĐT Italia đang thiếu, cùng bị Lippi bỏ rơi ở World Cup 2010 vì nhiều lý do khác nhau, họ sẽ cùng gánh vác Azzurri dưới “triều đại” mới.

Đó là Antonio Cassano và Mario Balotelli, hai ngôi sao nổi tiếng về tài nhưng cũng đầy tật mà bóng đá Italia đã sản sinh. Họ từng là “Thần đồng” của Calcio trong những giai đoạn khác nhau, cùng trải qua biết bao thăng trầm ở CLB dưới bàn tay của những HLV vĩ đại (Capello và Mourinho). Và bây giờ, cả hai sẽ sát cánh bên nhau để tạo dựng một hình ảnh mới cho ĐT Italia, sau thất bại thảm hại trên đất Nam Phi.

Hai số 10 Cassano và Balotelli sẽ là hạt nhân của Azzurri

Cựu HLV Lippi đã bị chỉ trích thậm tệ ngay từ trước khi ĐT Italia lên đường sang Nam Phi, bởi người ta đã có thể mường tượng trước kết cục của Azzurri ở World Cup, khi không có bất cứ cầu thủ nào có khả năng gây đột biến. Bây giờ, việc Prandelli quyết định tái xây dựng ĐT Italia quanh Cassano và Balotelli, khiến NHM Italia có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào đội bóng. Dù khả năng của họ chưa thể sánh ngang với những R.Baggio, Rivera hay Mazzola trong quá khứ, nhưng chí ít họ cũng có nhiều tố chất khác biệt so với dàn cầu thủ “cục mịch” như ở World Cup 2010 vừa qua.

Cassano và Balotelli xuất hiện cũng là báo hiệu sự thay đổi hàng loạt trong đội hình ĐT Italia. Trong “triều đại” mới, những Oriundi (cầu thủ nước ngoài, nhưng có gốc Italia) nào đủ khả năng nhất định sẽ được HLV Prandelli cất nhắc. Hiện cựu chiến lược gia của Fiorentina vẫn chưa quyết định sẽ chọn phương án nào cho hàng tiền vệ, nhưng ông tiết lộ sẽ trao cơ hội cho T.Motta và Ledesma, hai cầu thủ gốc Nam Mỹ nhưng đủ điều kiện phục vụ Azzurri. Đặc biệt là T.Motta vì ĐT Italia hiện tại rất thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ, nên việc bổ sung cầu thủ có kỹ thuật tinh tế như tiền vệ của Inter có thể giúp tạo ra điểm nhấn nơi tuyến giữa.

Trong khung thành, khi Buffon vẫn đang dưỡng thương, Prandelli sẽ chọn trong số những Storari, Viviano, Sirigu và Mirante để bắt chính, nhưng đây không phải khu vực làm Prandelli đau đầu. Hiện chiến lược gia 52 tuổi này chưa tìm ra phương án tối ưu cho cặp tiền đạo, ngoài vị trí số Một đương nhiên thuộc về Gilardino. Người nhiều khả năng được lựa chọn sẽ là Pazzini hoặc Quagliarella, cả 2 đều có những lợi thế nhất định.

Một điểm nhấn khác của Prandelli là sự tháo chạy hàng loạt của nhiều cầu thủ Juve, hiện chỉ còn lại 4 Bianconeri xứng đáng được góp mặt (không tính Buffon). Trong số này, Prandelli không giấu giếm việc sẽ trọng dụng cặp trung vệ Chiellini - Bonucci, những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá Italia hiện nay. Các tifosi đang ngóng đợi từng ngày đến trận ra mắt của ĐT Italia mới…

30 cầu thủ dự kiến của HLV Prandelli
Thủ môn: Sirigu, Viviano, Storari, Mirante.
Hậu vệ: Bonucci, Chiellini, Antonini, Zaccardo, Cassani, Gamberini, Bocchetti, Maggio.
Tiền vệ: Thiago Motta, Ledesma, Gallopa, Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchiso, Pepe, Palombo.
Tiền đạo: Gilardino, Borriello, Pazzini, Cassano, Balotelli, Rossi, Quagliarella, Marchionni, Palladino.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Kevin De Bruyne: Tạm biệt nhé, ngôi sao đã định hình Man City - Pep Guardiola!

Kevin De Bruyne: Tạm biệt nhé, ngôi sao đã định hình Man City - Pep Guardiola!

Kevin De Bruyne: Tạm biệt nhé, ngôi sao đã định hình Man City - Pep Guardiola!

Kevin De Bruyne vừa xác nhận anh sẽ rời Man City vào cuối mùa này, khép lại 10 năm đầy vinh quang tại Etihad. Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, City sẽ phải tạm biệt một ngôi sao vĩ đại, người có thể xem như biểu tượng của đội bóng dưới thời HLV Pep Guardiola.

Pro Fernando Morientes và cơn ác mộng mang tên cố nhân

Fernando Morientes và cơn ác mộng mang tên cố nhân

Pro Fernando Morientes và cơn ác mộng mang tên cố nhân

Từ một người hùng chưa bao giờ được thừa nhận tại Madrid và khao khát chứng tỏ bản thân mãnh liệt đến tột cùng, Fernando Morientes trong mùa giải thần kỳ duy nhất với AS Monaco đã quay trở lại sân Bernabeu để tiễn Los Blancos rời khỏi Champions League. Đối với những người hâm mộ của đội bóng áo trắng, điều này chắc hẳn sẽ mãi là một nỗi ám ảnh khó pha về cơn ác mộng mang tên người cũ.

Xem thêm
top-arrow
X